Bây Giờ Trách Ai???

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Em trả cho đời chút nắng mai
Trả ân tình cũ thuở sơ khai
Trả nhau câu nói còn dang dở
Nghịch cảnh vô tình nỡ ngăn hai

Em trả cho người chút tình phai
Mùa đông năm ấy mình đã sai
Lạc mất nhau rồi! Tìm đâu nữa!
Nuối tiếc một đời giờ trách ai?

KTP ( Denmark những ngày cuối năm 2018)

Bài họa 1( sáng tác Nhan Nguyen)
XIN ĐỪNG TRÁCH AI!!

Xin giữ trong lòng mối tình phai
Để còn ray rứt những đông dài
Để nhớ về em trong vô thức
Dẫu đường đôi đứa đã chia hai.

Xin giữ lại cho giọt nắng mai
Ngày xưa sưởi ấm trái tim ai
Tan vỡ chia ly, là kiếp số
Dang dở chỉ buồn, chẳng trách ai.
?

Bài họa 2( sáng tác Phong Đỗ)

Nhận lại nơi ai mối tình phai
Lắng nghe trong tim tiếng thở dài
Mùa đông năm ấy bao mộng ước
Giờ hai tâm hồn hai nỗi đau

Có thương có tiếc đã mất nhau
Chấp nhận tình kia đã nhạt màu
Luyến lưu lưu luyến lòng thêm xót
Mật ngọt giờ nghe đắng bờ môi..
Chưa phân loại
Uncategorized