Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bắt Được Đồng Tiền

Tác giả: Trần Tế Xương

Đầu năm ra cửa được đồng tiền
Nào có cầu đâu, được tự nhiên
Ý hẳn nhà nho sang vận đỏ
Hay là con tạo thử người đen ?
Muốn đem trả nợ đòi nhà lại
Hay để làm lương giúp nước liền
Của cải vua ta đâu sẵn thế
Chữ đề Tự Đức hãy còn nguyên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gần Tết Than Việc Nhà (1)
  • Về Đi Cầy
  • Trần Tế Xương
  • Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng
  • Đùa Bạn Ở Tù
  • Thương Vợ
  • Bỡn Người Làm Mối
  • Cô Hầu Trách Quan Lớn
  • Ba Thứ Lăng Nhăng ...
  • Cái Nhớ
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Em Không Đến Cùng Anh Trong Giấc Mơ Nữa!
  • Buộc Lại Dây Giày Cho Em
  • Ân Tình Em Hiến Dâng Anh
  • Cười Lên Anh Nhé!
  • Nỗi Niềm Của Em
  • Nhớ Người Đã Mất
  • Chuỗi Ngày Tan Vỡ
  • Thượng Mã Phong
  • Chiếc Lá Mùa Thu
  • Con Nhồng Biết Nói
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
©2025 - CungThuGian.com