Bạn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( Tặng người bạn mà tôi luôn trân trọng..tạm biệt )

Ta chẳng biết mình sai gì nữa
Sống ở đời không dựa dẫm ai
Lẽ nào kết bạn là sai
Tri âm tri kỷ bi hài vậy sao.

Muốn vui vẻ tạt thau nước lạnh
Để ta buồn canh cánh khó phân
Vậy mà cứ tưởng là thân
Ngờ đâu chút chuyện rần rần cả lên.

Ta trân trọng giữ bền nghĩa bạn
Nhưng sao người nỡ đoạn thâm giao
Từng dòng tin nhắn gửi trao
Là lời tâm sự biết bao nỗi buồn.

Giờ ai đã làm tuôn dòng lệ
Thôi xin chào người nhé ta đi
Thật lòng chẳng muốn sân si
Nhưng mà thất vọng thị phi quanh mình.

Ta sẽ vẫn chân tình chúc phúc
Quên tháng ngày nữa thực nữa hư
Tạm xa người nhé bây chừ
Ta rời facebook kể từ hôm nay.
2/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized