Ban Mai Gấm

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

BAN MAI GẤM

Quấn quýt bầy sương phố
hắt hơi ai, lạnh hồn côi
lập bập hai ngón tay
cất mớ buồn túi áo

Người, người đã bỏ đi
còn mỗi làn hơi mỏng tênh chống rét
gió ù ù đanh thép
gần gục tấm sàn hoa

Gió lia qua mắt đục
chắc mù mất rồi
miền tối tăm, âm u hơn suy nghĩ
người hay ma... nghẹn nghẹn thế này

Ai vớt ta khỏi tiếng ồn lêng láng hôm nay
nhào cùng thứ bột trắng phau sẵn có
rắc nhẵn mỗi ban mai
bung biêng bấy mặt trời
tận cùng lưỡi giáo đau
nhúng mình ... Lột mới.

13/12/2020
Chưa phân loại
Uncategorized