Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bài Thơ Số 5

Tác giả: Thiên Hà

Cuộc sống bắt tôi làm một chiến binh
Mà kẻ thù lớn nhất chính là sự yếu đuối của cuộc đời mình
Tôi sẽ chết khi thân tàn sức kiệt
Tôi không còn em có tiếc thương tôi
TH.11.11.2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Bài Thơ Số 29 (Phan Anh Hùng)
  • Bài Thơ Sợi Tóc (Diệu Ni)
  • Bài Thơ Sông Em (Daocongdien)
  • Bài Thơ Sông Lam (Tạ Thăng Hùng)
  • Bài Thơ Sót Một Mùa Trăng (Daocongdien)
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Bạn
  • 334 - Tôi Lại Gặp Tôi
  • Một Người Con Gái
  • Chuyện Đã Qua
  • Khóc Đi Em
  • Khi Nào Họ Nhắc Nhở Nhau
  • Hay Lắm
  • Thắt Thỏm Tàn Thu
  • Có Phải Vội Vàng
  • Hỏi Thăm Ai Có Nhớ Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
  • GiotNho
  • TR Đ. THIÊN
  • Mạc Đĩnh Chi
  • Bàng Bá Lân
©2026 - CungThuGian.com