Bài Thơ Sợi Tóc

Tác giả: Diệu Ni

Lâu lắm rồi...
Con không nhổ tóc sâu cho mẹ
Nên vô tình... không biết
Tóc mẹ ngày bạc thêm!
Con viết bài thơ về sợi tóc thiêng liêng
Thầm trách con sao thờ ơ với mẹ !
Rồi so sánh đôi mái đầu: già - trẻ
Hiểu thêm mẹ mình - năm tháng triền miên
Sợi bạc này... công uốn nắn cho con
Sợi bạc kia... bao miếng cơm manh áo
Mỗi sợi bạc - thời gian vàng tần tảo
Cho chồng, con - đôi vai mẹ mỏi mòn
Còn sợi nào cho riêng mẹ nữa đâu?
Trái tim bao la cho gia đình nhỏ bé
Tự sâu thẳm tâm hồn con thốt lên "Lòng mẹ"!
Thiết tha như dòng suối ngọt ngào.
Chưa phân loại
Uncategorized