Bài Thơ Kỷ Niệm

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Tình chúng mình đã trao hết cho nhau
Anh gìn giữ đi theo cùng năm tháng
Dù mai sau có một ngày biến cạn
Anh vẫn làm sóng nước vỗ bờ em

Bến đợi thuyền ôm nỗi nhớ đan xen
Anh biết thế nhưng phải còn đi mãi
Ngoài biển khơi giặc thù chưa sợ hãi
Chí kiên cường người dân Việt em ơi

Bởi đôi ta xa cách ở hai nơi
Anh tuyền tuyến em hậu phương gìn giữ
Tiếng yêu thương không lúc nào là đủ
Phải dặn lòng có một chút hi sinh

Vì chúng ta đã hứa với niềm tin
Trong tâm hồn tuy hai mà chỉ một
Giữ gìn nhé sợi tơ trời đã cột
Nhân duyên này chắc chỉ một không hai

Nắm tay nhau cùng hướng tới tương lai
Như thế nhé cõng tình em muôn kiếp
Dù giờ đây hai phương trời cách biệt
Biết tin rồi anh thấy ấm lòng hơn

Đã qua rồi những giây phút cô đơn
Khi nụ hoa đón chào mùa xuân mới
Cố gắng nghe cho tình càng phơi phới
Chắc khi về sẽ tới hỏi cưới em...
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized