Bài Họa:hè Ấp Ủ

Tác giả: Đoàn Nam & JB.Nguyễn Hùng

Bài họa:HÈ ẤP Ủ
(Ngũ Độ Thanh)
Mãi nhớ nhành hoa phượng ở quê
Tan trường hái gởi bạn chung về
Duyên ngời nét chữ lời thơ đọng
Nghĩa cả ngôn từ tiếng nhạc khê
Lãng tử loài ve cầu ước nguyện
Hào hoa tuổi ngọc hứa câu thề
Trào dâng hạ tới mong chờ cảm
Ấp ủ hè sang mãn nguyện ghê
11-04-2017



Bài xướng:HÈ QUÊ
(Ngũ Độ Thanh)
Ve đàn bản nhạc giữa miền quê
Gọi nắng vàng tươi nhủ dẫn về
Dưới bãi miên mờ bông đỏ nhạt
Trên đường phượng rõ cánh hồng khê
Đùa mây thẫm trắng neo đồi mộng
Nhạo khói chàm lam ngủ lũng thề
Nóng rực trời rang toàn cảnh nhũn
Mưa rào đổ lại sấm ầm ghê
10/4/2014
Đoàn Nam
******************************
Bài họa của bạn Khanh Trần :
NHỚ HOA PHƯỢNG
Hoài niệm lên đầy bởi nhớ quê
Xanh trong ký ức những chiều về
Trời đang nắng đổ tràn cây nhạt
Phố chợt mưa rào ngập lá khê
Ở giữa cung tơ còn luyến nhớ
Từ nơi khoé mắt mãi câu thề
Mờ theo áo trắng cành hoa phượng
Đã chở xa cùng nhớ nhỏ ghê....
******************************
Bài họa của bạn My Chau Nguyen :
ĐỢI
--- họa NĐT
Nghĩa cạn ân mòn lúc bỏ quê
Rồi đây mấy độ dẫn nhau về
Ngày nao chẳng bước mờ duyên nhạt
Mấy thuở đâu chờ loãng mộng khê
Những tưởng vì ai còn ước hẹn
Nào hay kẻ ấy lại quên thề
Ve buồn đón hạ thầm mong mãi
Hỏi vậy sao mà cũng nhớ ghê
MC 3KN
Chưa phân loại
Uncategorized