Bài Họa: Ngẫm (Ngũ Độ Thanh)

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

Hồn cay cuộc sống ngẫm thêm buồn
Thấy cảnh lòng tham lệ đẫm tuôn
Lắm kẻ ham tiền đâu rõ mục
Nhiều cô thích bạc kể chi nguồn
Quay đầu nghĩa nhạt coi thường nói
Ngoảnh mặt tim mờ những hứa suôn
Chỉ biết mình tâm nào bạn hữu
Hồn cay cuộc sống ngẫm thêm buồn
25-3-2018
JB. Nguyễn Hùng
http://jbnguyenhung.vn102.space/?title=bai_h_a_ng_m_ng_thanh&more=1&c=1&tb=1&pb=1

RẶT CẢNH BUỒN
(Ngũ độ ganh, TVN)
***********************************
Cứ ngẫm rồi suy rặt cảnh buồn
Bao điều ngớ ngẩn giữa đời tuôn
Ngồi sông cá quẩy lồng trong vực
Dõi miếng mồi đưa lộn nẻo nguồn
Một sới tiền vuông tình doãi thẳng
Đôi lòng kẻ mọn nghĩa bùng suôn
Giăng hồn lạnh lẽo như mầm đá
Cứ ngẫm rồi suy rặt cảnh buồn
***********************************
Bùi Tấn Hoàn. (543)
***********************************
Bài họa : Ban Ngo Duc
DÕI HOÀNG HÔN
Dõi cảnh hoàng hôn dạ xót buồn
Trông hình ảnh mãi lệ trào tuôn
Đường xưa tỷ dặm đầy thương nhớ
Lối cũ ngàn phương nặng tủi nguồn
Có lẽ tình kia nào chẳng đượm
Hay là nghĩa đó chả còn suôn
Người đi bỏ lại niềm lưu luyến
Dõi cảnh hoàng hôn dạ xót buồn
Chưa phân loại
Uncategorized