Bài Gothic Cho Em

Tác giả: Nguyễn Nhựt Hùng

Em tưởng niệm ký ức cuối cùng bay đi
bằng tóc xõa mắt đêm hương vân anh vỡ ra dần trong bóng tối
những dãy ghế đá đau ốm không người
màu bệnh tật của nỗi buồn đêm mùa hè nóng nảy
tất cả òa khóc khi trông thấy em
những bàn tay ám muội nỗi đau thời gian
ôm ngực phập phồng gió mê man ướt đẫm

Người bay ngang cuộc tình ánh sáng
trong một sớm lũ chim hớt hải giác quan ban mai
những thoáng chốc tàn phai gương mặt ai ảm đạm
chuỗi ngày mặt trời khuất tích niềm tin
em cột mình trong im lặng nối dài
những giấc mơ từng đêm điên dại động kinh
em ú ớ buồn ly hương quầng mỏi mắt

Câu nói mớ ảo dụ chứa đầy mùi của người
đêm soi gương nở nụ cười khốn nạn
em hát cái bóng đổ máu âm ỉ trên tường
đừng tìm kiếm gì ở ngày hôm qua đã bỏ trốn
những vết chân nín thở ánh nhìn
còn trống rỗng nuốt em mệt dài chấp chới
ước ngủ mê ngủ muội một lần trong dĩ vãng hồi sinh
chạm lồng ngực sẽ-hình-như còn rực rỡ

Đêm đám mây màu gạt tàn thuốc
hương vân anh mê dại đã tàn hình hài
em rắc tiếng nói vào quên lãng ngực trần để nhớ mình bất tận về ai.

07.04.2013
[Nguyễn Nhựt Hùng]
Chưa phân loại
Uncategorized