Bài Cho Mi

Tác giả: 5

Trời mưa Mi ơi
con đường trơn bước
chẳng còn bao lâu
ta lại cách xa
như ngày tháng
của mười năm qua
Trơ trọi ký ức
không câu trả lời
ngón chân lởm chởm
trượt một lần
vượt khỏi vòng tay
giòng lệ Mi còn mặn
anh chưa kịp lau khô
đôi môi ngoan nở
nụ cười
vội giấu diếm
ân tình thuở ấy
ngày này năm sau
có còn
gặp lại nhau
nhắc nhở Mi thổi tắt
ngọn nến kỷ niệm
vẫn xanh lạnh ơi Mi
gầy gò lóng tay
lận đận bên trời rong ruổi
tiếng hát gửi vu vơ
vào những cơn mưa
lẻ loi
bên đời mình
chẳng vì đâu
(Nov-98)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả