Bấc Sang

Tác giả: VUHUNGVIET & NGOC THỤY

BẤC SANG
(Thủ nhất thanh – Nhất vận – Nhị độ thanh – Bát láy)
***
Bấc tới vênh vang với gió Đông…
Bấc khơi rét mướt tái tê Đông!
Bấc say háo hức ga thêm trống…
Bấc cứ lông bông phố hết đông!
Bấc đến co ro thơ phú trống…
Bấc vương quấn quít tuyết sương đông!
Bấc buôn buốt khắp công viên trống…
Bấc vuốt ve tim máu sắp đông!!!
***
Ngọc Thụy
---oOo---


BẤC SANG
Bấc vừa mới tới lạnh đầu đông.
Bấc nỡ gieo chi giá buốt đông.
Bấc đã làm buồn nơi phố trống.
Bấc đà gây khổ xứ thôn đông.
Bấc thương kẻ dại miền hoang trống.
Bấc ghét người ngu cõi viễn đông.
Bấc chẳng yêu ai lòng vắng trống.
Bấc thường xào xạc buổi vào đông.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized