Ba Vì Dấu Yêu

Tác giả: GiaLongHp

BA VÌ DẤU YÊU

Trập trùng đồi núi Ba Vì
Bản làng phố xóm ...xanh rì cỏ cây .

Theo em tôi đã đến đây
Ngắm bềnh bồng gió sóng mây ngang trời
Đẹp lắm đấy ! Ba Vì ơi
Bút nào tả hết những lời ngợi khen
Kìa nương ngô,lúa....đan xen
Nơi nơi mở hội giăng đèn kết hoa
Thanh bình dòng nước sông Đà
Rộn ràng nhà máy vào ca sớm chiều.
Ba Vì biết mấy thân yêu
Giấu trong mình những bao điều thần tiên
Thần Sơn tinh Núi Tản Viên
Dâng gà chín cựa mà nên rể hiền .
Đây vùng đất của bạc tiền
Nông .lâm, du lịch....giữa miền Trung du.

Ba Vì vào buổi chiều Thu
Lung linh đẹp tựa lời ru ảo huyền .
Chưa phân loại
Uncategorized