Ba Vàng ( Qn)

Tác giả: Ngọc KTS

Núi Ba Vàng chân bố và con trẻ
Bố đi nhiều nhưng lại về với con
Có bận rộn nhưng lại nói cùng con
Để con biết bố mãi yêu con nhất.

Chiều nắng nhẹ bố dắt tay con
Bố đưa con đi khắp xứ tình thương
Để con biết người lạ họ vẫn có
Một tâm thiện cõi Phật ở trong tim.

Đền đài kia ai làm hở bố ?
Nóc chùa Vàng ai xây mãi cao lên ?
Để ngoảnh lại đường mờ sâu thẳm
Phận người nghèo xa xôi đến tâm Vàng.

Con gái yêu ! Nếu mai chân bố đau
Con sẽ làm đôi chân của bố nhé
Chỉ cần kể những nơi con bước đến
Là bố biết con mang lòng bố theo.

Gái yêu nhỏ của lòng bố này !
Con còn nhỏ mà trái tim con lớn
Đó như quà bố chỉ cho con thôi
Vài câu thơ cô viết vội ra đây
Để con biết bố mãi yêu con nhất.

( chùa Ba Vàng tháng 10/2019 - Tặng cháu Nguyên Minh)
Chưa phân loại
Uncategorized