Áo Sương

Tác giả: Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)

ÁO SƯƠNG
(Song thất lục bát)
ĐỜI vị đắng thôi đành bỏ dở
NGƯỜI đâu rồi, bước lỡ sang ngang
VÁ khâu... gió trải hồn mang
ÁO sương khoác lấy giữa đàng tái tê

BẰNG lăng tím, chiều quê thả chiếc
KIM lang người... nào biết về đâu?
TÌNH đã rách... ai nguyện cầu?
YÊU chi cho thắm, nát đau cõi lòng

DANG tay nhặt lá đông hờn tủi
DỞ trang tình hong gửi chiều sương
VÁ tình một mảnh yêu thương
TIM ơi, như mãi còn vương lệ sầu

BẰNG như đọng một câu tình tứ
GÌ khác hơn nửa chữ đi tìm
ĐỜI NGƯỜI VÁ ÁO BẰNG KIM
TÌNH YÊU DANG DỞ VÁ TIM BẰNG GÌ ?
Hàn Yên Tử. 17/3/2020
Chưa phân loại
Uncategorized