Lục Bình Giữa Dòng Trôi

Tác giả: Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)

LỤC BÌNH GIỮA DÒNG TRÔI
(Gửi người Sông Hậu)

Thả chiều khoảng lặng xuống sông
Lưa thưa mảnh lá giữa dòng nước trôi
Lục bình thả bóng lên trời
Tím màu chờ đợi níu rơi ráng chiều

Ngõ đông lạnh, lối tường xiêu
Ngẫm càng thêm ngẫm bóng chiều thêm mau
Cảnh xưa đó, người về đâu
Chênh chao quầng sóng dưới cầu rẽ ngang

Lỗi duyên duyên phận lỡ làng
Chín chiều... Chim sáo bẽ bàng qua sông
Thân bồ liễu giận trời đông
Vắt tình lên ngọn ngô đồng hôm qua

Lục bình rắc tím màu hoa
Để dòng sông tím chiều tà bến xưa
Lời thề đó ướt trong mưa
Cài ngang run rẩy tàu dừa bóng nghiêng

Lặng thinh thôi vậy nỗi niềm
Người ta không luyến mình yên phận mình
Ôm chi đày đọa cuộc tình
Xem như chiếc bóng lục bình thả trôi

Hoàng hôn tím, vẽ chân trời
Soi gương mặt nước bóng thời xuân qua
HÀN YÊN TỬ. 17/12/2020
Chưa phân loại
Uncategorized