Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ảo Mộng

Tác giả: Việt Dương Nhân

Tưởng đã hết rồi ảo mộng đời tôi
Qua cơn mê chỉ thế ấy mà thôi
Ôi, trách ai khi lạc vào bóng tối !
Mà trăng sao cũng lặn trốn đâu rồi ?

(Ivry sur Seine, bình minh 26-06-1998)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Sông Seine, Hỡi Nàng Ơi !
  • Trở Về...
  • Vạt Nắng Thu
  • Chiều Đông Đó...
  • Gió Tình
  • Bỏ Cuộc
  • Đêm Lễ Tình Nhân
  • Yêu Màu Tím
  • Việt Nam Thư Quán
  • Bát Nhã Tâm Kinh
Thơ tương tự
  • Ảo Mộng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Ảo Mộng (Ngọc Quang Hà)
  • Ảo Mộng (Nguyễn Khánh Chân)
  • Ảo Mộng (Thiết Dương)
  • Ảo Mộng (Nguyễn Quang Long)
  • Ảo Mộng (TamMuội)
  • Ảo Mộng (Hoanghoon)
  • Ảo Mộng (Vi Thông)
  • Ảo Mộng (Thuận Hữu)
  • Ảo Mộng (Ốc Nướng(T.A))
Thơ bạn muốn xem
  • Thành Cổ Quảng Trị
  • Có Thể Anh Chưa Từng Sống Trên Đời
  • Trăng Cài Cổ Độ
  • Nỗi Nhớ
  • Hành Trang Cha Mẹ Diệu Thường Bao La
  • Nhớ Em Nhiều
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (131)..
  • Niềm Mơ
  • Em Cười
  • Viết Cho Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • DẠ VŨ ( Hoa Tử)
  • Tráng Sĩ
  • Tâm Tưởng
  • Lê Hùng
  • ThanhTung Nguyen
  • Lưu Vĩnh Hạ
  • Hạ Vũ
  • Đức Lâm
  • Vũ Hoàng Chương
  • Anhquan1963
©2026 - CungThuGian.com