Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ảo Mộng Đêm.

Tác giả: Vũ Việt Hùng

ẢO MỘNG ĐÊM.
Giựt mình thức giấc giữa canh đêm.
Trăng sáng ngòai kia ghé tận thềm.
Mấy cánh sao rơi nhìn lãng đãng.
Vài cơn gió thoảng thấy êm đềm.
Mơ hoang cứ tưởng môi ngào ngạt.
Mộng ảo hình như má ướt mềm.
Có phải là ta đang cảm giác.
Nồng nàn tha thiết được yêu em.
VH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phận Mình.
  • Nỗi Lòng Người Cha
  • Vịnh Sâu Và Rau.
  • Cần Thơ Mến Yêu
  • Xuân Sang. 2.
  • Cửu Long Giang Hôm Nay.
  • Thương Nhớ Một Người.
  • Thâm Tình
  • Hoan Hô Tuyển Thủ U - 23 Việt Nam.
  • Mận Đào Đua Nở Muôn Nơi Đẹp (Khoán Thủ – Bát Vĩ Đồng Âm)
Thơ tương tự
  • Ảo Mộng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Ảo Mộng (Ngọc Quang Hà)
  • Ảo Mộng (Nguyễn Khánh Chân)
  • Ảo Mộng (Thiết Dương)
  • Ảo Mộng (Nguyễn Quang Long)
  • Ảo Mộng (TamMuội)
  • Ảo Mộng (Hoanghoon)
  • Ảo Mộng (Vi Thông)
  • Ảo Mộng (Thuận Hữu)
  • Ảo Mộng (Ốc Nướng(T.A))
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Cho Tháng Bảy
  • Lục Bát Số 25
  • Mẹ Đứng Đó!
  • Tự Khúc
  • Đây Thôn Vĩ Dạ
  • Lụa Đào
  • Mùa Chuyển Sang Đông
  • Giếng Làng Tôi
  • Người Thứ Ba
  • Say Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đăng Lộc
  • Hoàng Nguyên
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
©2026 - CungThuGian.com