Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Xe Ôm

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Anh Xe Ôm

Tờ mờ ánh ló tận xa xăm
Mệt mỏi còn đây, ghị kéo nằm
Chạnh nhớ tiền nhà còn nợ tháng
Lại lo vợ bệnh dưỡng bồi thân
Lẹ làng dọn dẹp, chèo đôi cẳng
Nhanh nhẩu ngược xuôi rảo mắt quầng
Cảnh sống cơ hàn gian khổ lắm
Sớm hôm bươn chải suốt quanh năm.


12/2/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ bạn muốn xem
  • Hận Thù Khó Phai
  • Gom Lá Thu ...
  • Nghèo Tiền Nghèo Luôn Tình
  • Lời Chúc Tội Lỗi
  • Xót Xa Tình Buồn
  • Em Nhớ Anh
  • Chết Vì Gái (Fb)
  • Bởi Tại « Thân »
  • Quả Bom Đời
  • Anh Muốn Nói ....
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoắc Đỉnh Phong
  • HoaTymTým
  • Điền Phong (Gió Đồng)
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
©2025 - CungThuGian.com