Anh Thường Viết

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM HAY CƯỜI
Em hay cười để quên bao cay đắng
Người đừng tưởng em chẳng có biết buồn
Có những lúc em mệt mỏi lắm luôn
Nhưng em vẫn vui vẻ như vậy đó

Em hay cười dẫu bao nhiêu gian khó
Em biết rằng đời đâu có như mong
Em lặng lẽ che giấu nỗi tơ lòng
Em không dám ước mơ vòng tay ấm

Em hay cười để tâm hồn thư thái
Những đau thương em cất lại bên mình
Để cho bờ môi ánh mắt đẹp xinh
Để cho em vững niềm tin vươn tới

Em hay cười đợi chờ ngày tươi mới
Giọt nắng màu hồng tan biến đêm đen
Vầng trăng chiếu sáng soi rọi qua rèm
Hoa cỏ lá bên thềm xanh tươi tốt

Em hay cười để cho người hạnh phúc
Để cho em có một chút tụi mình
Để cho em biết yêu thương nhường nhịn
Để cho em biết người tình vui lắm

Em hay cười mỗi đêm về em khóc
Khóc cho mình hay khóc tình dở dang
Khóc cho duyên số kiếp phận bẽ bàng
Khóc cho người gieo vô vàn nỗi nhớ
Thông Mỹ Linh
ANH THƯỜNG VIẾT
(Họa bài thơ EM HAY CƯỜI của Thông Mỹ Linh)
Anh thường viết cho cuộc đời ngọt, đắng
Viết để thế gian chẳng có biết buồn
Tặng cho em hạnh phúc luôn luôn
Anh yêu em nồng nàn như vậy đó

Anh thường viết cho qua ngày khốn khó
Anh vẫn muốn em luôn có ước mong
Anh vẫn ôm ấp em mãi trong lòng
Anh vẫn luôn tặng em vòng tay ấm

Anh thường viết tiếng tim em thư thái
Và mong em luôn ở lại bên mình
Hiến dâng em cả đời sống xinh xinh
Hiến dâng em cả niềm tin đi tới

Anh thường viết bằng máu tim đổi mới
Dâng cho em tất cả xoá đêm đen
Hát cho em niệm khúc đẹp qua rèm
Em rực rỡ hiền lành ôi lòng tốt

Anh thường viết tặng cho em hồng phúc
Hiến dâng em một chút duyên mình
Hiến dâng em tình yêu và nhường nhịn
Hiến dâng em thâm tình đẹp lắm

Anh thường viết để cho em thôi khóc
Viết cho em đừng khóc, hết dở dang
Viết cho em, cầu nguyện hết bẽ bàng
Viết cho em ôi vô vàn tình nhớ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 6 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized