Anh Sẻ Về Tây Bắc Cùng Em

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

ANH SẺ VỀ TÂY BẮC CÙNG EM

Anh sẻ về Tây Bắc với em đây.
Dù đào mận còn ương màu môi thắm
Lối nhỏ bên đường thiếu vắng hoa kia
Anh sẻ đến nơi xưa nhiều kỷ niệm
Pha luông không tuyết ấm trái tim yêu
Hy vọng vẫn xanh dù cây thông héo
Lúa vàng chín rộ cùng em đi gặt
Hảy vui lên đừng để ánh mắt buồn
Về Tây Bắc vì tình lang xưa đó
Tình thủa trước phiên chợ dỡ chưa xong
Về lại đây để tình xưa nối lại
Rồi tình ta sẻ mát mái xuôi bè

NTC 8/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized