Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Sẽ Làm Em Vui

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Luôn luôn cười nhiều em nhé
Anh sẽ luôn đứng từ phía sau em
Anh sẽ chứng minh em xem
Em ơi đừng nói đừng đem mình ngốc
Đừng nhìn đừng tự mình khóc
Anh sẽ cố gắng chăm sóc em vui
Nỗi buồn nỗi đau sẽ nguôi
Anh sẽ làm em buông xuôi buồn bã
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1060).
  • Mộng Miền
  • Bên Đường
  • Rừng Xưa Đã Khép
  • Góp Thêm Ngọn Nến
  • Giai Điệu Thu Xưa
  • Tiễn Bạn Lên Đường
  • Tìm Về Mùa Hoa Cúc
  • Thơ Trích Trong Hồn Lục Bát …
  • Ngày 20/10
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
©2026 - CungThuGian.com