Anh Nhặt Từng Mảnh Vỡ Của Trái Tim

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH NHẶT TỪNG MẢNH VỠ CỦA TRÁI TIM
Anh nhặt từng mảnh vỡ của trái tim
Để ghép lại thành bài thơ tuyệt vọng
Mùa xuân trôi qua giàn hoa tím
Phủ kín lòng người phờ phạc hư không

Anh nhặt từng mảnh vỡ của long đong
Để ghép lại thành bài thơ xưng tội
Mùa xuân trôi qua vùng lóng ngóng
Phủ kín lòng người xao xác lôi thôi

Anh nhặt từng mảnh vỡ của cút côi
Để ghép lại thành bài thơ đau khổ
Mùa xuân trôi qua miền vô tội
Phủ kín lòng người tan tác ngây ngô

Anh nhặt từng mảnh vỡ của hư vô
Để ghép lại thành bài thơ nhung nhớ
Mùa xuân trôi qua vùng cứu độ
Phủ kín lòng người ngàn nỗi bơ vơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 4 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized