Anh Ngồi Viết

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH NGỒI VIẾT
Anh ngồi viết giấc mơ ngày xa cũ
Như cơn mơ giờ cạn kiệt tâm hồn
Như gỗ đá cũng đớn đau lụ mụ
Như dòng sông cũng biết khóc bồn chồn

Anh ngồi viết ước mơ mùa bận rộn
Như vì sao chết rụng giữa bến bờ
Như cổ tích từ tương lai chạy trốn
Như bình minh từ nguồn suối ơ hờ

Anh ngồi viết mộng mơ từng xứ sở
Như hoang vu da diết dịu dàng
Như bão tố bỗng hiền từ đến sợ
Như hốt nhiên thơ thẩn khẽ khàng

Anh ngồi viết miệt mài lãng mạn
Như ngây ngô ngơ ngẩn ngại ngần
Như tan tác đoá hoa hồng hữu hạn
Như khát khao khờ khạo cõi trần
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 12 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized