Anh Ngồi Đợi Đến Vô Cùng Có Thể

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH NGỒI ĐỢI ĐẾN VÔ CÙNG CÓ THỂ
Anh ngồi đợi đến vô cùng có thể
Dù cho em có vô tâm thế nào
Anh sẽ chết giữa ngàn năm nguyện thệ
Khóc cho em hiểu rõ ồn ào

Anh ngồi đợi đến muôn trùng nhiên hạo
Dù cho em hờ hững hững hờ
Anh sẽ chết giữa biển trời giông bão
Mặt trời tan, vỡ nát bến bờ

Anh ngồi đợi đến dạt dào duyên nợ
Dù cho em không biết không màng
Anh sẽ chết nơi rừng sâu nước lở
Trái tim đau đau đớn dâng tràn

Anh ngồi đợi đến lạc loài hữu hạn
Dù cho em giày xéo lọc lừa
Anh sẽ chết trong lòng em chai sạn
Tiếng phiêu du của ngày tháng dư thừa
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 2 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized