Anh Muốn....

Tác giả: Mr Smile

Anh muốn kể em
về cơn gió lạnh tối nay
đêm lại đến lặng lẽ
thì thào qua kẽ lá.
Khi cô đơn một mình
bên ngọn đèn lung linh
ý nghĩ về đời trĩu nặng
về những đêm đầy trăng
tim lại đầy nỗi buồn,
khu vườn đầy sương lấp lánh,
tiếng dế tỉ tê trong gió lạnh ...
Anh muốn tặng em
bình rượu đong đầy
anh uống cạn tối nay
đó những lời tâm tình
dấu trong mỗi cánh hoa
những lời như muốn nói
anh lo cánh hoa không chịu nổi
sức nặng của tình anh.
Anh muốn gửi em
những vì sao tối nay
mang đầy lời nhắn nhủ
về ngày hôm nay anh sống
về ngày mai,
ngày nữa...
nhớ mong em !
.......13/09/2015...............
Chưa phân loại
Uncategorized