Anh Muốn Thắp Sao Trời Rực Rỡ

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH MUỐN THẮP SAO TRỜI RỰC RỠ
Anh muốn thắp sao trời rực rỡ
Để chiếu soi gương mặt cuộc đời
Em là tiếng khung trời duyên nợ
Buồn mà chi mà khóc tơi bời

Như sương khói vẫn muôn đời vời vợi
Cánh buồm căng trên biển u hoài
Anh là sóng em là thuyền mong đợi
Giấc chiêm bao lờ lững lạc loài

Không có bão sao khu vườn sợ hãi
Em và anh ươm hạnh phúc mơ màng
Dòng sông chảy cuối đường quan tái
Hắt hiu thơ ngày tháng lỡ làng

Đốt ngọn nến cho đêm dài bừng sáng
Vẽ chân dung đời sống nhiệm mầu
Mùa hè muộn cho mùa thu lãng đãng
Anh yêu em dẫu em đã qua cầu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 9 năm 2019
UNTITLED 09112019
The night is not so dark
But your stars are really the park
Nothing can arise to the ark
Let's pray for anything to cease stark
Trần Minh Hiền Orlando September 11, 2019
Chưa phân loại
Uncategorized