Anh Luôn Muốn Em Cười

Tác giả: Trần Minh Hiền

BIẾT THƯƠNG MÌNH MỘT CHÚT
Biết thương mình một chút
Những lúc đau vẫn cười
Biết đủ là hạnh phúc
Yêu thương với mọi người

Biết yêu đời một chút
Đừng oán giận hờn ghen
Chớ hơn thua tranh chấp
Chẳng vương vấn muộn phiền

Biết bao nhiêu nỗi niềm
Ta tìm quên buông bỏ
Để tâm tư cháy đỏ
Để hơi thở nồng nàn

Biết vô vàn nỗi nhớ
Cất giữ ở nơi lòng
Tình đôi mình trắc trở
Đêm lạnh lẽo khuê phòng

Biết đời không như ý
Đâu dám ước đủ đầy
Chỉ mong được một tí
Sức khỏe có mỗi ngày
Thông Mỹ Linh
ANH LUÔN MUỐN EM CƯỜI
(Họa bài thơ BIẾT THƯƠNG MÌNH MỘT CHÚT của Thông Mỹ Linh)
Hiểu lòng anh một chút
Anh luôn muốn em cười
Có em là diễm phúc
Em đẹp nết đẹp người

Hiểu cõi đời một chút
Chẳng biết giận biết ghen
Không bám vào ngã chấp
Buông bỏ hết ưu phiền

Hiểu thấu những nỗi niềm
Yêu em không rời bỏ
Cho tình mình rực đỏ
Cho ái ân nồng nàn

Hiểu được em luôn nhớ
Luôn có anh trong lòng
Dẫu gian nan cách trở
Mong em hết cô phòng

Hiểu thơ em, hiểu ý
Cảm ơn em đong đầy
Nhường nhịn nhau một tí
Sẽ vui vẻ hàng ngày
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 10 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized