Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Hùng

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Được thua chẳng để ở nơi lòng
Mật nếm gai nằm dễ kiến công
Dũng chí hùng tâm cao ngất núi
Bền gan vững dạ cứng trơ đồng
Miếng mồi danh lợi đừng mong nhử
Cái bả vinh hoa chẳng đoái trông
Bởi trót dấn thân vì nghĩa cả
Được thua chẳng để ở nơi lòng

April 01, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Anh Hùng (Bích Hà)
  • Anh Hùng (Lê Đức)
  • Anh Hùng Ca (Edwin Tran)
  • Anh Hùng Chân Đất (Minh Đan)
  • Anh Hùng Chết Với Người Đẹp (Trần Minh Hiền)
  • Anh Hùng Dân Tộc (YÊU THOÁNG QUA)
  • Anh Hùng Dân Tộc Thủ Khoa Huân (Nguyễn Lâm)
  • Anh Hùng Ký (Lê Minh Thành)
  • Anh Hùng Lao Động Hồ Giáo ( Quê Quán Sơn Tịnh, Quảng Ngãi ) (Xóm Đồng)
  • Anh Hùng Mạt Lộ (VUHUNGVIET & SAUMIETVUON)
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Thi Sĩ
  • Vấn - Đáp
  • Muốn Hóa Ra Dưa
  • Chiều Tháng Bảy
  • Tình Đầu Khó Quên
  • Cùng Nhau
  • Đêm Nương Sơn
  • Bóng Sân Trường
  • Lá Thu Rơi
  • Đi Chùa Lễ Phật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com