Anh Đi Rồi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & LÊ BẢO

Anh đi rồi nơi ấy chỉ mình tôi
Cố gượng tiếp trả lời cho bạn hữu
Để mai mốt ta chung bầu ái tửu
Thắp hương nồng men rượu thắm giao bôi.

Anh đi rồi bất chợt dạ chơi vơi
Bao cảm xúc trong đời ôi khó tả
Nghĩa ân ấy lẽ nào mà buông thả
Giữ bên mình vất vả biết làm sao.

Anh đi rồi em bỗng thấy lao đao
Nghe tâm trí nôn nao dường mệt mỏi
Ngàn suy nghĩ âm thầm không muốn nói
Sợ người lo hờn dỗi tủi thân này.

Anh đi rồi giọt lệ cũng nhòa cay.
Hàng ngâu đỗ từng ngày đâu chịu dứt
Ôm mật đắng càng thêm đau lòng ngực
Nén u hoài bức rức cả con tim.
26/11/2017
----- ------

( Bài họa )


Anh đi rồi nơi ấy có lặng im
Hay vội vã đi tìm tình yêu mới
Nơi sâu thẳm thoáng nao lòng hãy đợi
Chờ mưa qua mang tới giọt nắng hồng

Anh đi rồi cơn gió lạnh ngày đông
Chắc sẽ thổi làm lòng thêm băng giá
Có rưng rức một người nơi xứ lạ
Có giận hờn tại người quá vô tâm

Anh ra đi nhưng sẽ khấn nguyện thầm
Khi trở lại lỗi lầm xưa được xóa
Những sai sót sẽ mong được giải tỏa
Những niềm đau xin tự hóa vô thường

Anh đi rồi vẫn đó một miền thương
Anh chỉ muốn con đường mà anh chọn
Sẽ bình lặng dẫu chịu nhiều thương tổn
Có phải chăng anh chạy trốn cuộc đời

Anh đi rồi đừng để giọt sầu rơi
Cố nén lại viết thành lời thương nhớ
Từng câu chữ xếp thành câu duyên nợ
Tạo thành dòng muôn thuở kết tình thơ....
30/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized