Ân Tình Cánh Chim Quyên

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Sài gòn mưa sợi mưa say
Miền nao nắng giọt nắng gầy, nắng thương
Cõi lòng sao thấy vấn vương
Nghe trong gió thoảng mùi hương êm đềm
Em thơm như nụ Tầm xuân
Thanh như nước suối giữa dòng sớm mai

Hỏi lòng: cơn cớ gì say?
Dù mới được mấy nửa ngày bên em!
Thưa rằng: “Thiên lý hữu duyên”
Nhìn em đã thấy em hiền, em sang…
Em là phụ nữ đài trang
Hồn trong trắng, sắc vóc ưng quá chừng
Tuy không khiêm tốn nhún nhường
Vì chưng đời trải đoạn trường hắt hiu

Gió lành thổi nhẹ mà xiêu
Lòng đã chắc: nửa đời chiều dành em
Hai đời song bước tơ duyên
Thì tôi sẽ ráng bù đền cho em
Mặc đời loạn mối bon chen
Tôi bên em cánh chim quyên, vẹn tình

Vì tình, nên Yến gặp Oanh…

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized