Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ăn Sáng

Tác giả: HẠO VŨ

Một đĩa khoai lang hai chén rượu
Ăn sáng ngẫm ra đời quá phiêu
Ngoài kia bọn hắn tranh ông tớ
Ta lại ngồi đây nặn thơ trêu.
HV
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đồng Xanh Quê Mẹ
  • Phố Không Ngủ – Hạ Long Bay
  • Yêu Dại Khờ 2
  • Nghẹn Tình
  • Lệ Hồng Nhan
  • Hồn Thiêng Đất Tổ
  • Hi Vọng
  • Bất Tử
  • Đêm Hạ
  • Thổn Thức
Thơ tương tự
  • Ăn Sáng (Ọp Ẹp)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Hoa Gạo (Tiếp)
  • 632 - Hối Hận
  • Dân Muốn Dân Chủ
  • Bì Bõm Gặp Em
  • Đường Tình
  • Giấc Mơ Thuở Ấy
  • Duyên Nợ
  • Mùa Báo Hiếu Nhớ Mẹ
  • Quen Nhau Ngày Mưa !!!
  • Ôi, Giá Mà Em Biết Được Điều Này!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
©2026 - CungThuGian.com