Ấm, Lạnh Trở Mùa

Tác giả: Đặng Xuân Linh

Sang mùa ấm áp dệt hương đời
Hoa cỏ non mơn gợi đón mời
Đôi bướm nâu vàng bay khắp nẻo
Đàn chim xám trắng nhảy từng nơi
Gái trai vui bước triều mơ mộng
Già trẻ dạo nương hưởng khí trời
Âu yếm tâm tình phơi nắng đẹp
Trải dài hạnh phúc nét xuân tươi

Tươi mùa hanh nóng nhánh đầy hoa
Cành lá xanh um dưới nắng ngà
Điểm nhỏ gọn nằm chờ nụ lớn
Mận non tròn ủm hứng sương sa
Mỗi ngày ngắm nghía lòng mê mẩn
Một tháng xâm soi trái đậm đà
Cuối hạ trái vàng trông thích thú
Thời gian chín ngọt vị loang xa

Loang xa heo buốt thổi về đây
Làn gió âm thầm xé cụm mây
Hiu quạnh úa vàng rừng lá trở
Tả tơi rơi rụng nhánh thân gầy
Co ro thâm ủ trên nền cỏ
Lăn lóc xa lìa theo hướng tây
Vắng lặng đơn côi ai sớt nhỉ?
Lòng buồn sáng sớm cũng buồn lây

Lây quây lạnh giá trở về đây
Đợi đến xuân sau trỗ nụ nầy
Viễn khách dạ mong chờ bến mộng
Tha hương hồn nghĩ nhọc đời ai
Ước ao vần điểm như màu pháo
Mơ tưởng duyên tô tựa sắc lài
Năm tới xuân về người vọng hướng
Ghé về tay sưỡi ấm vòng tay

Đặng Xuân Linh
Chưa phân loại
Uncategorized