Ai Khóc Chiều Nay Trong Bụi Lau

Tác giả: HẠO VŨ

Ai Khóc Chiều Nay Trong Bụi Lau
Hạo Vũ
*
Ai khóc chiều nay trong bụi lau?
Não nề ra riết khiến lòng đau!
Tim ta cộng hưởng mùi nhung nhớ
Nhớ đến người xưa lại thấy sầu!

Ta tưởng rằng đâu ta đã quên?
Hay ta đã trúng phải lười nguyền?
Trăm năm duyên nợ tình không dứt
Vướng bận trong lòng vẫn ở bên

Bỗng gặp một người ta chẳng quen
Hóa ra cô gái trẻ làng ven
Người tình bỏ lại lên thành phố
Bỏ mặc cô nàng cảnh rối ren

Bên sông làng xóm đã lên đèn
Nước lạnh sương mù tối nhá nhem
Cô hỏi tôi đây người lữ khách
Thất tình có phải rễ thành điên?

Tôi trả lời rằng: “tôi cũng điên”
Tình yêu chẳng phân biệt sang hèn
Nỗi đau tình dứt ai không chịu?
Cay đắng ngọt bùi trải mấy phen

Mười tám đôi mươi cô trẻ trung
Ngây thơ cái tuổi đẹp vô cùng
Tôi khuyên cô ấy đừng bi lụy
Quên kẻ phụ tình dứt nhớ nhung

Cô khóc chán xong lại ngượng ngùng
Vân vê mép áo mắt mông lung
Ngẫm mình còn chẳng sao quên được
Khuyên đặng cô nàng, một kẻ dưng.

Sông Gâm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized