Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ai Hiểu

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

AI HIỂU

Duyên mình thắm đẹp ngỡ nào phai
Tủi phận tàn đêm giọt ngắn dài
Khắc điểm hoen bờ châu ướt liễu
Tô trùm nẫu bến lệ mềm mai
Trăm lời hẹn biển tình xao luyến
Tỷ ngữ thề non mộng đóng cài
Hạnh phúc mong tìm sao chẳng tỏ
Đau lòng mắt đẫm khổ vì ai.
Lữ Kiêu Phong 16/7/17
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Về Chiều Mưa
  • Ngóng Chờ
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Tam Sinh Lỡ Mộng
  • Ngỡ
  • Vùng Trời Kỷ Niệm
  • Nước Chảy Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Giấc Mộng Tình Lang
  • Hà Tĩnh Mình Ơi
Thơ tương tự
  • Ai Hiểu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ai Hiểu (TERESA NGUYEN)
  • Ai Hiểu Lòng Ta (Bùi Thành Công)
  • Ai Hiểu Lòng Thu (Hồng Dương)
  • Ai Hiểu Lòng Tôi (Cảnh Ngọc)
  • Ai Hiểu Qua Nửa Lời Nói, Ánh Nhìn (Mr.Smile)
  • Ai Hiểu Tôi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ai Hiểu Được Mình (Huỳnh Lâm Phong)
  • Ai Hiểu? (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Phường Bán Nước
  • Già Thật Nhanh
  • Tình Thu 2
  • {{tl}} Xuân Quý Mão, 2023
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 84
  • Sáng Moscow, Chiều Hà Nội, Tối Berlin
  • Gọt Sáng Những Hạt Bụi
  • Có Khi Nào
  • Giấc Mơ Thiên Đường
  • Trả Lại Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vinh Đặng
  • Ngọc Thụy
  • Mộc Liên
  • Vi Thông
  • Nguyễn Quang Bằng
  • Lữ Dang - NHH
  • Tiểu Minh Ngọc
  • CHÂU PHA LI LA
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
  • Taicuc
©2026 - CungThuGian.com