Ai Biết Thuở Ấy

Tác giả: Lê Nguyên Khoa

Thuở ấy tuổi mười tám
Tuổi dại khờ ngu ngơ
Chẳng dám chờ em về
Sao vụng về ghét ghê!

Thuở ấy tuổi mộng mơ
Mơ mây trắng biển xanh
Ai đi về có nhớ?
Đôi bờ vai tóc mềm...

Dù biết mây ngừng bay
Trái Đất này ngừng quay
Em sẽ quay trở lại
Vui cùng ta trong mây

Ai biết tim ngất ngây?
Hây hây mối tình đầu
Đỏ hồng mơ trái chín
Môi má tình cao bay...

Bao năm xa lại qua
Vẫn con tim dại khờ
Ngày hôm qua bỡ ngỡ
Tình sao mãi vu vơ?

Bao năm lá vàng rơi
Phủ kín một con đường
Lỡ làng chuyện yêu đương
Còn đó mãi vấn vương

Một thoáng thu sương buồn
Xào xạc chiếc lá non
Trên cành cao xanh biếc
Có tiếc lá vàng xưa?

Một thoáng nhớ ngày xưa
Biết nói sao cho vừa?
Lắng nghe ai gõ cửa?
Cõi lòng của trái tim...

Ngỡ ngàng nghe trong mộng
Vẳng tiếng sáo thiên thai
Có phải cõi thiên đàng?
Hào quang ngập không gian...

Ngỡ ngàng lòng ai mang?
Ngỡ ngàng đông lại sang
Ai ơi ngang lối nhỏ
Thầm thì tiếng sóng vang

Một thoáng quay trở lại
Một thoáng của trái tim
Một thoáng tâm hồn nhỏ
Một thoáng tình lên ngôi...

Thu ơi, xin đừng đi!
Đông tàn vàng lá rụng
Xuân về qua lối ấy
Có thấy Hạ trong mây (?!)...


(Mến tặng Thanh Mai)
04/04/2005
Chưa phân loại
Uncategorized