A--- Đứng Nơi Này Lại Nhớ Nơi Kia

Tác giả: Trinhcamle

ĐỨNG NƠI NÀY LẠI NHỚ NƠI KIA

Chia tay Xuân Hương quay lại sông Hàn
Tạm biệt ngàn thông về nghe sóng vỗ
Sóng Mỹ Khê tung trắng bờ gọi nhớ
Như chập chùng Cầu Đất trải màu
mây

Ở Đà Lạt mong Đà Nẵng bao ngày
Về Đà Nẵng mơ đường hoa sương phủ
Chắc nơi ấy người còn đang ngái ngủ
Khi nơi nầy nắng gọi nhớ lên cao

Chim nhỏ ơi chắc giờ đã lao xao
Gởi chút nắng cho người ra mở cửa
Chào giùm ta như lời yêu mấy thuở
Hẹn sẽ về khi lối cũ bình yên

Ta sẽ về dạo những lối nghiêng nghiêng
Với dã quỳ, mimosa, ban trắng...
Đứng đồi cao nhìn thung xa yên ắng
Nghe đâu đây tiếng vó ngựa gõ đều

Cả hai nơi lòng đã thấm chữ yêu
Là duyên nợ...hay là gì chẳng biết
Đứng nơi này nhớ nơi kia da diết
Vòng tay ôm sao cho trọn biển rừng?
Chưa phân loại
Uncategorized