A--- Đâu Rồi

Tác giả: Trinhcamle

ĐÂU RỒI

Tôi về
tìm biển Thanh Bình
Tìm lại đâu đó
cái tình ngày xưa
Cái tình
chẳng kể nắng mưa
Của hàng xóm
vẫn còn chưa phai mờ
Của bè bạn
thủa còn thơ
Mỗi chiều
đá bóng bên bờ biển yêu
Bắt ghẹ, lặn cá, cào nghêu...
Đến mùa nắng hạ
cánh diều bay cao
Những ngày xa
nhớ cồn cào
Lắng nghe tiếng sóng
rì rào đâu đây
Về tìm biển
người có hay
Gió không đưa bụi
răng cay mắt mình
Đâu rồi
góc biển thật xinh
Đâu rồi một thuở
Thanh Bình dấu yêu...
Chưa phân loại
Uncategorized