Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

918 - Lê Thê Kiếp Người (!)

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Cuộc đời dâu bể bao thu
Chưa ngơi tiếng khóc đã ru giấc về
Bể trầm chìm nổi u mê
Cao xanh thấu nỗi lê thê kiếp người(!)?

18 -5 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (263)
  • Thiếu Em, Đời Hết Là Đời
  • Tiếc Chi
  • Dòng Sông Quê Anh
  • Nghịch Với Lục Bát
  • Em Là Lấp Lánh Hồng Hoa
  • Mối Tình Lý Bạch Dương Quý Phi
  • Bà Quản Gia
  • Bên Hồ
  • Buông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
  • Th
  • Linh Thoại
  • Khù Khờ
©2026 - CungThuGian.com