9 Thể Khác Nhau

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

EM MONG UYÊN ƯƠNG

1.Nhất chi thanh
Anh ơi em đâu mong tha phương
Luôn ôm suy tư ghim đau thương
Bao năm môi hôn say sưa vương
Muôn xuân tim yêu xa xôi nương
Chênh chao dây tơ như hơi sương
Mơn man câu thơ y hoa hương
Bên nhau xưa nay đam mê tương
Xin cho duyên ta vui uyên ương.
____ _____

LỖI DUYÊN

2. Song ngư thanh
Ước thấy người về sánh bước trùng
Dìu tình luyến ái thắm đời dùng
Buồn thì xóa hết đừng hoài níu
Xót cứ vùi liền chớ cố lùng
Trước biết ngàn ngày nào trí cách
Giờ đành suốt kiếp khó lòng phùng
Còn nhiều tiếc nuối mình thầm gánh
Chắc đến hoàn tuyền kết thúc cùng.
1/7/2019
____ ____

LẼ VÌ ĐÂU

3.Tam long thanh
Cũng vẫn mình em não đẫm mầu
Vô hồn dõi cõng những dòng ngâu
Hoài mơ nghĩa trĩu hằn lưu giữ
Mãi ngẫm tình chan đã lỡ cầu
Vỡ dãi tơ hồng bay lãng đãng
Rời duyên mỹ nữ ẵm âu sầu
Ghim lòng bỡ ngỡ ngàn xuân rã
Nghĩ cõi hương đời gãy lẽ đâu ?
____ ____
DỖI TÌNH

4.Tứ liên thanh
Một đoạn tình nồng dẫu đã phai
Muôn thu vẫn vững rạng hình hài
Mà còn thệ nguyện tâm say hãm
Mãi sẽ cầu nguyền mật ngọt khai
Mộng lại bên nhau ghìm lễ nghĩa
Mơ đi cạnh bạn dưỡng vườn nhài
Miền nào bỗng khẽ quên câu đợi
Mỗi những bồn chồn chợt giận ai.
____ _____

ĐÂU RỒI HẠNH PHÚC

5. Ngũ độ thanh
Muôn đời phượng nở thấy rầu thân
Dẫu muốn tình xưa trở lại gần
Vọng khúc thanh đờn say vãn cảnh
Vang lời suối nhạc trải đầy sân
Thời gian lặng lẽ nhiều khi trốn
Kỷ niệm đìu hiu cũng lúc cần
Mộng kéo yên bình luôn giữ khỏa
Khơi niềm hạnh phúc ngỡ phù vân.
____ ____

VẸN NGUYÊN

6.Lục mỹ thanh
Giữ khối duyên sầu ủ đợi anh
Chắc do phận lỡ phải cam đành
Đớn hồn nghĩa nợ hai đường thẳng
Nẫu dạ ân tình tỷ lối quanh
Tiếng hẹn ngày qua nào để vỡ
Giấc mơ buổi nọ sẽ đan thành
Mộng đời tỏa sáng câu thề mãi
Trải thắp men nồng rực rỡ xanh.
___ ____
GỬI TÌNH

7. Thủ nhất thanh
Gửi lại vun tròn hạnh phúc đan
Gửi luôn mật ái đã dâng tràn
Gửi lời hẹn trước êm đềm trải
Gửi tiếng yêu đầu lặng lẽ san
Gửi khoảng trời xanh hoài luyến bậu
Gửi khung cảnh mộng mãi lưu ngàn
Gửi nhiều khát vọng cho người giữ
Gửi tấm chân tình đượm chứa chan
____ ____
RU ĐỜI

8.Vỹ tam thanh
Ru hồn một thuở ngẩy ngầy ngây
Hứa hẹn nơi tim nấy nẩy nầy
Mãi vén yên bình bây bấy bẫy
Luôn gìn hạnh phúc đẫy đầy đây
Ngày qua vẫn thệ xây xầy xấy
Buổi vãn hoài ươm dẫy dấy dầy
Kỷ niệm hôm nào lây lấy lẫy
Nên đời vất vả thấy thầy thây.
___ ___
NGẨN NGƠ
9.Song liên đoạt thủ
Ríu rít trên cành những gã chim
Râm ran khúc nhạc vẫn say ghìm
Rì rào tiếng gió mơn man thổi
Rả rích mưa chiều lả lướt ghim
Rực rỡ hoa cười khoe sắc với
Rưng rưng nhụy trỗ níu chân tìm
Rầm rì sóng vỗ chao bờ cát
Rộn rã tâm hồn thoáng lặng im.
2/7/2019
Chưa phân loại
Uncategorized