Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

878 - Tự Nhiên

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Tự nhiên đến cõi vĩnh hằng …
Tự nhiên dâu bể đời tằm nhả tơ

Tự nhiên nghiêng bút mộng mơ
Tự nhiên vương vít câu thơ bạn mình

Tự nhiên rất tự nhiên tình
Thi đàn muôn sắc lung linh tâm hồn.

5 - 4 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Tự Nhiên (Thiên Ân)
  • Tự Nhiên (LÊ VINH)
  • Tự Nhiên (Nguyễn Hiệp)
  • Tự Nhiên Bật Khóc (Trần Minh Hiền)
  • Tự Nhiên Em Thích Lấy Chồng (Thiên Ân)
  • Tự Nhiên Mất (Nguyên Đỗ)
  • Tự Nhiên Muốn Khóc Thật To (Đặng Ngọc Ngận)
  • Tự Nhiên Nó Thế (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tự Nhiên Ta Buồn (Đắc Khang)
  • Tự Nhiên Thì…(Thơ Liền Âm – Tác Giả - Nguyễn Thành Sáng) (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Cho Tôi Tìm Lại Thuở Ban Đầu
  • Em Bé Lộc Hưng
  • Giọt Nến Hồng
  • Bí Ẩn Hơi Thở
  • Có Lạnh
  • Hồn Viễn Du
  • Xuân Đến
  • Mùa Xuân Em Đi Lấy Chồng
  • Ta Còn Nợ Nhau
  • Một Lần Rồi Khuất Bóng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
©2026 - CungThuGian.com