Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

808 - Xuân Về

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

(Họa thơ Từ Đức Khoát)

Hương mộc vào xuân ngậy khoảng trời
Màn xuân giăng mỏng mãi không ngơi
Quê hương con cháu vui tình lộc
Nguồn cội tổ tiên hưởng phúc đời

Tranh tết nào hơn xuân thắm vậy?
Cảnh nhà sướng nhất tuổi già thôi !
Xuân về rực rỡ ba ngày tết
Hạnh phúc lâng lâng giữa đất trời.

21 - 1 - 2012
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Xuân Về (Hồng Dương)
  • Xuân Về (Lê Việt Hùng)
  • Xuân Về (Chế Lan Viên)
  • Xuân Về (Quang Nguyễn)
  • Xuân Về (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Xuân Về (Ngọc Thạch)
  • Xuân Về (Donna Mai Hồng Thu)
  • Xuân Về (Nguyễn An Đệ)
  • Xuân Về (Trịnh Thu Hương)
  • Xuân Về (Phan Thị Ngọc Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Biết Yêu
  • Chờ Người
  • Bên Hồ Yêu Thương!
  • Chuyện Đời Mưa Nắng
  • Cháy Nhà Thờ Đức Bà Paris
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (56)..
  • Hạ Cuối
  • Còn Đâu?
  • Tiếng Việt Ngây Ngô
  • Chiều Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
  • Bùi Nhật Nam
  • Song Nhi
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Hồng Dương
  • Mai Thảo
©2026 - CungThuGian.com