Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

751 - Tình Trà

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Lòng thấy lâng lâng giữa hội trà
Tình yêu thi hữu tỏa muôn xa
Ngất ngây nồng thắm đời trai trẻ
Sâu lắng tình thâm với tuổi già

Trăm nỗi trần ai vơi hết cả
Niềm vui cuộc sống chẳng phôi pha
Nâng ly tình nghĩa hương trà đậm
Mãi mãi bên nhau thắm tình ra.

11 - 11- 2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Tình Trắc Trở (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Tình Trắc Trở (Hồng Dương)
  • Tình Trắc Trở (Quoc Hung Nguyên Cao)
  • Tình Trắc Trở (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Tình Trai (Xuân Diệu)
  • Tình Trái Ngang (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Tình Trái Ngang (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tình Trai Tộc Kinh (Nguyễn Phong 210788)
  • Tình Trầm Tư (Nhà Thơ Buồn)
  • Tình Trăm Tuổi (Kiến Hôi)
Thơ bạn muốn xem
  • Hẹn Hò Thêm Lần Nữa Nhé Honey!
  • Phụ Nữ Đời Này
  • Hỏi 5
  • Ừ Thôi
  • Ngóng Hẹn
  • Chúng Mình Còn Yêu
  • Thăm Đền Chử Đồng Tử
  • Bến Mơ
  • Tình Thơ
  • Tôi Với Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
  • Thinang
  • SAUMIETVUON.
  • Ngọc Nghĩa
  • TRẦN CÔNG
  • VLONG
  • Trần Hậu
  • Duy Văn Hà Đình Huy
  • Cong Chinh(CH2)
  • Phùng Quang Thuận
©2025 - CungThuGian.com