Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

374 - Giấc Mơ Trưa

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Ầm ầm gió đập ngoài hiên
Thất kinh trong dạ bồn chồn giấc trưa
Biết là chỉ một giấc mơ
Ưu phiền sao cứ vẩn vơ trong lòng.

20 - 3 - 2003*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Giấc Mơ Trưa (Lê Sáng)
  • Giấc Mơ Trưa (Huyandrics)
  • Giấc Mơ Trưa (Trần Đức Lập)
  • Giấc Mơ Trưa (Thiên Ân)
  • Giấc Mơ Trưa (Trần Minh Bảo)
Thơ bạn muốn xem
  • Miền Tâm Sự
  • Thôi Đành Hai Chữ Lạ Xa!
  • Rắc Rối Một Bước Đời
  • Bài Kệ: Trung Đạo
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 7
  • Tình Nhân Loại ?
  • Thính
  • Forgetmenot...
  • Anh Nhớ Nụ Hôn, Vòng Tay Của Em
  • Trái Tim Thổn Thức
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
  • Võ Phiến
  • Vô Thường
  • Hư Vô
  • Phan Minh Mẫn
  • Godauinfo
  • Trương Nhật Nguyễn
  • Trần Ai
©2025 - CungThuGian.com