Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

214 - E Rằng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Hẹn về ngày ấy khát mong
Lúc mưa lúc nắng nhàu lòng đành thôi

E rằng rạn vỡ gương đời
Lấy ai hàn gắn tình ơi!
Gương lành?

Em như giữa thác, đầu gềnh.

1995*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Học Tình Yêu
  • Con Yêu Mẹ
  • Kiếp Nghèo
  • Nói Nghe
  • Gọi Tên Em, Tình Nhân
  • Mẹ Trái Đất Nơi Hữu Tình Mà Tôi Biết
  • Nhìn Em Đi Anh
  • Nhớ
  • Tìm Em
  • Không Tên 33
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hiện
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
©2025 - CungThuGian.com