Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

2- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn Trong Nhất Lang Thư Quán

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)

Trích Đoạn Bài Thơ: EM ĐÃ SAI RỒI
Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)


Anh hiểu em buồn, em khổ đau
Lắm khi thao thức dưới canh thâu
Nhớ nhung dĩ vãng, thời hoa mộng
Buồn bã âm thầm cuộc bể dâu

Phải chi ngày ấy đừng im lặng
Sợ vỡ trăng thanh, rã ánh tàn
Khép kín nỗi niềm, xuôi định mệnh
Để hờn với nghẹn lại cho anh ...


nhatlang.com
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969.
  • Tấc Lòng Gửi Hồn Mẹ..
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 680.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 517.
  • Giọt Sương Trên Lá
  • 48- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn
  • Nhận Lại Đi Em.
  • Chỉ Một Lần,
  • Tâm Tình Đồng Họa (2)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 684.
Thơ bạn muốn xem
  • Nhật Ký Ngày Mưa (1)
  • Chúc Bình An !
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (142)
  • Ao Nhà Để Lâu Không Câu
  • Trả Khao Khát Về Linh Hồn Trĩu Nặng
  • Tết Nghèo
  • Tình Điên Ấy
  • Em Và Thơ
  • Em Đốt Thơ Tình
  • Tháng Ba Bắc Mỹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
©2026 - CungThuGian.com