Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1463 - Mẹ Ơi!

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Hai chú chim non bụng đói ngầu
Mẹ đi kiếm mồi thế mà lâu
Đói quá mẹ ơi mẹ có biết!
Con chờ con ngóng... mẹ ở đâu ?

20 - 12 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Mẹ (Song Nguyên)
  • Mẹ (Đặng Xuân Linh)
  • Mẹ (Trường Phi Bảo)
  • Mẹ (James Jee)
  • Mẹ (Tâm An)
  • Mẹ (Trần Hữu Nghiễm)
  • Me (Vũ Duy Chu)
  • Mẹ (P)
  • Mẹ (Đỗ Trung Quân)
  • Mẹ (Lê Phú Hải)
Thơ bạn muốn xem
  • 8/3
  • Lê Chân - Mùa Xuân Về
  • Thơ Là Gì
  • Biệt Ly
  • Em Gái
  • Yêu Không Dám Nói
  • Vô Đạo
  • Bước Đời Chua
  • Đêm Thu 2
  • Gặp Lại Bến Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
©2025 - CungThuGian.com