Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1423 - Đông Về

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Đông về lạnh giá ai ơi!
Trăng kia còn giữ lại lời thề chung
Đêm chùng mù mịt không trung
Hạt buồn gõ nhịp nghe lung bung mờ.

24 - 11 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Thương Lan Toả Nhẹ Nhàng Thăng Hoa
  • Mộng Xa Nghìn Trùng
  • Những Nhánh Mai
  • Nửa Đêm Ghé Chùa Hang
  • Mẹ Trái Đất Người Là Thượng Đế Của Tôi
  • Heo Chẳng Đi Lên Thầy Mẹ Sốt - Giá Không Vực Dậy Chú Cô Sầu
  • Bức Tranh Vn Thư Quán
  • Thu Vương Vấn
  • Chỉ Còn Một Tâm Là Tồn Tại Vĩnh Hằng Như Chân Như.
  • Hạt Ta Bà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trà Thơ
  • Hiển Styven
  • Hoàng Vũ Luân
  • AT Văn
  • Lê Vĩnh Tài
  • Đăng Lộc
  • Hoàng Nguyên
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
©2025 - CungThuGian.com