Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1335 - Lỡ Bước

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Tiếc nuối xuân thì ai thấu không?
Tình trôi hờ hững đã bao đông
Rằng sao quay quắt hoa tim vỡ
Ngơ ngẩn buông chèo mặc sóng sông.

6 - 10 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Lỡ Bước (Vũ Kim Thanh)
  • Lỡ Bước (Nguyễn Thị Giáng Châu)
  • Lỡ Bước (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lỡ Bước Ngàn Xa Và Lời Bình (Hồng Dương - Mai Thảo)
  • Lỡ Bước Sang Ngang (VÕ QUANG HÂN)
  • Lỡ Bước Sang Ngang (Nguyễn Bính)
  • Lỡ Bước Tơ Duyên (Nguyễn Quang Long)
  • Lỡ Bước Tơ Duyên. (Nguyễn Quang Long)
  • Lỡ Bước Đường Trần (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Hỏi Gió
  • Tiếng Sét Ái Tình
  • ??tình Tri Kỷ ??
  • Những Lời Này Cho Mẹ
  • Nghìn Dặm Tha Hương 03 2017
  • Trên Bãi Biển
  • Có Những...
  • Đêm Buồn 35
  • Mưa Lạnh Thương Em
  • Thích
Nhà thơ bạn muốn xem
  • CQ
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
  • Minh Long
©2026 - CungThuGian.com