Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1238 - “chợ Chiều”(*)

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Chiều sa gắng gượng tôi mua
Cái vui cái khỏe tránh thưa nhạt chiều
“Chợ” này chỉ có “đồ thiu”
Càng mua càng chuốc hẩm hiu mang về.

30 - 4 - 2013*
(*) dạy thêm dân lập
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Vẳng Vọng Tiếng Con Tim...
  • Chiếc Khẩu Trang
  • Tháng Một
  • Ảo Giác 2
  • Khúc Du Ca
  • Dỡ Bỏ
  • Phân Nửa Thôi
  • Tội Nghiệp Chưa (!)
  • Gặp Gỡ
  • Yêu Thương..
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Vy
  • Htsa
  • Huyền Lâm (Phuongtim937)
  • Khiếu Long - Tiểu Vũ Vi
  • Trần Thanh Xuân
  • Cung Vũ
  • Văn Đức Tân
  • Ngân Chánh
  • Thiên Lý
  • Nhi Nguyên
©2026 - CungThuGian.com